TẬP NGHE LỜI THAN THỞ CỦA NGƯỜI NHƯ TIẾNG CHIM HÓT CHIM CA

 
**
Cảm tạ Thiên Chúa cho bài học hôm nay!
Thật bổ ích cho tâm trí
Tập nghe những lời phàn nàn, than thở
Của chồng con, của người thân thương
Của cả những người xa lạ không quen biết
Biến những lời khó nghe, khó chịu
Thành tiếng chim hót, chim ca.
Cố gắng tưởng tượng tất cả
Giống như con chim bé nhỏ
Chiêm chiếp suốt ngày như tìm bạn, tìm đàn
Ngày nào ta cũng nghĩ được như thế
Quả cuộc đời ngày qua ngày
Sẽ được như Thiên Đàng tại thế.
**
Tập mở trái tim để biết lắng nghe
Biết thông cảm
Biết cho lời an ủi cần thiết
Khi nghe nỗi khổ của người
Để ngày ngày anh chị em thêm kiên nhẫn
Thêm chịu đựng để qua được sự khổ nghèo
Cả đau đớn trong thân xác.
Xin Chúa Thánh Thần ban cho hết thảy
Ơn khôn ngoan, can đảm và chịu đựng
Để chúng con biến cái khổ
Thành hoa thơm dâng lên Chúa
Biến cái khó chịu từ những lời khó nghe
Thành bản nhạc hay
Nghe hoài mà không biết chán.
**
Quả bài học hôm nay được Chúa dạy!
Khi có dịp đứng dưới con chim hót ca
Nghe nó ca, nó hát, chẳng chút ngơi nghỉ
Chẳng biết mệt là gì
Chẳng cần biết ai đó có nghe mệt tai.
Thì ra Thiên Chúa tác tạo ra chúng
Là để chúng hót
Cách chúng thông tin cho nhau
Như con người Chúa ban cho có tiếng nói
Chẳng lẽ ta lại cầu xin cho người bị câm?
Để cả thế giới sống trong thinh lặng?.
**
Cảm tạ Thiên Chúa ban cho bài học
Cần lắm để được nhắc nhở
Cần phải được suy nghĩ lâu dài
Để cần biết học cách thông cảm
Để hiểu người, hiểu ta
Kẻo ta phạm tội thiếu đức công bằng
Kẻo ta phạm tội thiếu đức bác ái
Là sống ích kỷ
Không biết lo cho ai.
**
Sống đức bác ái thì có rất nhiều cách
Trong khả năng hạn hẹp Chúa ban cho
Nhưng với lòng mến yêu tất cả mọi người
Thì sự thưởng ban của Thiên Chúa
Sẽ là kho tàng trên Nước Trời
Nơi mà tiền bạc trần gian không thể mua
Thế nhưng Thiên Chúa sẽ thưởng công
Cho những tấm lòng vàng
Đã từng bỏ công sức, bỏ bao tâm huyết
Giúp người hoạn nạn nghèo khổ
Luôn sống ở chung quanh.
Vì không nề hà khi phải bỏ công, bỏ việc
Cả tiền bạc, cả thời giờ quý báu
Như người Samaritan tốt lành
Được Chúa Giêsu khen thuở xưa.
**
Lạy Thiên Chúa Đấng hiển trị muôn đời
Ban cho chúng con ơn hiểu biết
Rằng đời người thì qua mau
Như hoa sớm nở tối tàn
Như vó câu, như cơn gió thoảng
Như tên bay, như tiếng gõ của thời gian.
Ai ơi, nên nhớ cho rằng
Sống, chết không do ta làm chủ được
Do đó ngày Ra Đi thì thật bất ngờ
Thật đáng sợ
Cho những ai khi sống không hề biết
Tìm kiếm Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương
Mà không hề nghĩ rằng sau cái chết
Con người sẽ bỏ lại tất cả
Nhưng linh hồn sống đời của mình
Ai biết rõ sẽ đi về đâu?. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 7, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts